Kết quả tìm kiếm cho "dịp Giáng sinh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6584
Sáng 7/6, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động và đầy ý nghĩa, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình học tập và trưởng thành của học sinh khối 12, niên khóa 2023 - 2025.
Trong 3 ngày (4 đến 6/4), Sở Y tế tổ chức trại hè cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh đến trải nghiệm, vui chơi, học hỏi kỹ năng… tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Cộng hoà Estonia, sáng 7/6 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan kiêm nhiệm Estonia và cộng đồng người Việt Nam tại Estonia.
Chiều 5/6, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Đặng Thị Hoa Rây đến dự.
Ngày hội Tuyển dụng AGU 2025 tại Trường Đại học An Giang (AGU) - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để sinh viên (SV) tiếp cận doanh nghiệp (DN), đánh giá lại năng lực bản thân và hiểu thêm về kỳ vọng của thị trường lao động. Sự kiện mở ra một hướng đi thiết thực cho việc kết nối giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng trong giai đoạn hiện nay.
Sáng 5/6, UBMTTQVN phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên) tổ chức Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Chủ tịch UBMTTQVN TP. Long Xuyên Nguyễn Thanh Quang cùng tham dự.
Cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh, đội ngũ công nhân cũng tăng nhanh về số lượng. Bên cạnh việc chăm lo đời sống về vật chất, công đoàn còn quan tâm đến phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của họ. Phát huy các thiết chế được đầu tư xây dựng thời gian qua, công nhân lao động (CNLĐ) ngày càng tích cực tham gia các sân chơi, rèn luyện thể dục - thể thao sau giờ làm việc.
Thời gian qua, các cấp Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh không ngừng nỗ lực, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”. Những hoạt động trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo được triển khai tích cực, hiệu quả, tiếp nối truyền thống nhân ái cao đẹp của dân tộc.
Sáng 4/6, Đảng ủy Công an tỉnh An Giang tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; sơ kết thực hiện quy định 09-QĐ/ĐUCA, ngày 19/5/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngày 4/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh An Giang và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tri Tôn phối hợp chính quyền xã Lương An Trà tổ chức bàn giao nhà Tình thương cho hộ bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (sinh năm 1988, ngụ ấp Cà Na), bị nhiễm chất độc hóa học màu da cam, khuyết tật chân, sống với chồng và 5 con nhỏ, kinh tế chủ yếu dựa vào nghề nuôi ếch trong mùng lưới.
Mùa hè là dịp để trẻ em tham gia các lớp phổ cập bơi. Ngoài các lớp dạy bơi miễn phí do các ngành, đoàn thể tổ chức, nhiều cá nhân còn mở nhiều lớp theo hình thức xã hội hóa và duy trì lớp học thường xuyên, tạo điều kiện cho việc tập luyện chuyên sâu môn bơi. Qua đó, vừa tạo sân chơi bổ ích, vừa giúp các em rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ năng bơi lội, phòng ngừa tai nạn đuối nước.
Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân Sinh hoạt hè, Chiến dịch Mùa hè tình nguyện và Tháng hành động vì trẻ em năm 2025. Hoạt động nhằm đẩy mạnh chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí cho thanh, thiếu nhi trong dịp hè; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đáp ứng được nhu cầu và sở thích của đông đảo thanh, thiếu nhi trong toàn tỉnh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa...